Di Ảnh Cụ Thủ Khoa Huân
Đường mòn băng qua khu ruộng sình lầy để vào Đình Làng viếng mộ Cụ Thủ Khoa Huân
Năm người đứng chụp hình chung bên cạnh đình làng gồm có:
Hàng đầu: Ba người dân địa phương trong làng
Hàng thứ nhì: Cựu Giáo Sư Hà Phước Thảo(trái), Giáo Sư Hồ Văn Chính
Năm người đứng chụp hình chung bên cạnh đình làng gồm có:
Hàng đầu: Ba người dân địa phương trong làng
Hàng thứ nhì: Cựu Giáo Sư Hà Phước Thảo(trái), Giáo Sư Hồ Văn Chính
Ngôi mộ Cụ Thủ Khoa Huân được xây bằng đá xanh cùng đền thờ được thiết lập tại quê nhà..Hình ảnh qúy vị đứng quanh ngôi mộ Cụ là nhân viên nhà trường và dân địa phương ở trong Đình Làng. Họ là con cái xa của Cụ, hướng dẫn chúng tôi viếng Mộ. Đó là ngôi Mộ chôn thân xác người Anh Hùng Nguyễn Hữu Huân, nhưng không có Đầu, vì Cụ bị Pháp xử chém lúc 12 giờ trưa tại chợ Phú Kiết, Quận Chợ Gạo Định Tường và mãi đến nay vẫn chưa ai biết đầu của người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân ở đâu !
Việt Nam ngày 20/04/2011
Written by Lê Minh Thuận