Bài Thơ Tạ Tình (TT) &Thu Lạc Mộng Vàng (T. Họa)
*****
1- Thơ tranh : BÀI THƠ TẠ TÌNH (ĐCL)
Designed by Đỗ Công Luận
*****
2- Thơ Họa : THU LẠC MỘNG VÀNG (bửu truyền)
Cảm ơn! Em cảm ơn Anh!
Một lời thắm thiết trước lần chia xa
Nghẹn ngào nước mắt nhạt nhòa
Bao nhiêu lưu luyến mưa sa giọt buồn.
Sương khuya hoa lá còn vương
Tình em thấm đá đêm trường gọi yêu
Tóc thơm gió lả rong rêu
Dáng thu em vẫn yêu kiều thướt tha!
Bây giờ em vợ người ta
Nửa đêm thức giấc bị ngờ nghi oan
Bên chồng lạt lẽo phũ phàng
Tim em tan vỡ tiếng mang thấp hèn.
Biết thân em! Biết phận em
Một lần lầm lỡ vỡ tàn đời hoa
Trăm điều chìu chuộng người ta
Sao em phải chịu hững hờ cô đơn.
Anh ơi! Bớt giận, đừng hờn!
Em lòng quặn thắt, em hồn nhói đau!
Môi thơm xưa đã trao nhau
Mộng vàng ta lạc trôi vào thiên thai!
bửu truyền