User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Chúc Mừng Xuân Quý Mão (TT) & Nỗi Buồn Cuối Năm & Xin Em Tấm Vé Về Miền Tuổi Thơ (T)
*****
1- Thơ Tranh : CHÚC MỪNG XUÂN QUÝ MÃO (Cung Trầm)
4694 1 ChuXuanQMaoCTram NCali

Designed by Nắng Cali

*****
2- Thơ : NỖI BUỒN CUỐI NĂM (Cung Trầm)
 4694 2 NoiBuonCuoiNamCTram
Tôi uống cạn ly đầy
Anh uống đầy ly cạn
Hai đứa mình loạng choạng
Dìu nhau đi giữa đời

Rượu trong chai càng cạn
Buồn trong lòng càng đầy
Mất nước thành tị nạn
Bỏ gia đình qua đây

Người bản xứ đoàn tụ
Về mái ấm gia đình
Tôi, anh người viễn khách
Mang nỗi sầu thiên thu
 4694 3 NoiBuonCuoiNamCgTram
Cuối năm trời tuyết lạnh
Rượu cạn mấy chai rồi
Sao lòng không thấy ấm
Chỉ lệ lòng rơi thôi!
Cung Trầm
30-12-2023
*****
3- Thơ : XIN EM TẤM VÉ VỀ MIỀN TUỔI THƠ (Cung Trầm)

4694 4a TuoiThoCgTram4694 4b TuoiThoCgTram
Cho "anh" xin vé về miền quá khứ
Thuở ở truồng hai đứa tắm trong mưa
Ôm nhau vật chẳng đứa nào "ý tứ"
Rất "vô tư" chưa biết "lạy trời mưa" *

Chuyện đẹp trai, đẹp gái lúc ấy thừa
"chuyện nhỏ". Vui đùa là "chuyện lớn"
Nên "đôi trẻ" chưa đứa nào "ngả ngớn"
Chưa "hư thân" hay "cà chớn" như giờ

Bởi dốc đời không phải là dốc mơ
Nên từ đỉnh lăn theo triền sỏi đá
Tróc vảy trầy da tro thành xa lạ
Với chính mình và kể cả tha nhân

Tuần cuối năm, cũng sắp hết Nhâm Dần
Chúa nhật này, ngày đầu Xuân Quý Mão
Nhớ "người xưa" bỗng tim "chàng" nhảy sáo
Lão già hư! Bê bết bụi phong trần
4694 5 TuoiThoCgTram
Nếu đâu đó trên đời, "em" còn sống
Cho "anh" xin một tấm vé trở về
Thời hai đứa tắm truồng xưa, nghen "bé"!
Kẻo nhân trần tất cả sẽ hư không.
Cung Trầm
16-01-2023
*Lạy trời mưa: lấy ý từ thơ Nguyên Sa.