User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Thơ Xướng Họa :Chùa Cầu Hội An…
Xướng : Chùa Cầu Hội An
 
Mái ngói âm dương rêu phủ màu,
Qua cầu lúc nhỏ gắng đi mau.
Bên nầy khỉ ngó trang nghiêm quá,
Đối diện chó trông cũng thật ngầu.
Sàn gỗ, bạn thân lưu dấu bước,
Cửa chùa, người giữ biết về đâu…
Dòng sông chở nặng bao hoài niệm,
Nước lững lờ trôi in bóng cầu.
Đoàn Thị Dưỡng
  ***
Họa 1 : Lai Viễn Kiều
 
Tường vôi mái ngói phủ xanh màu
Rêu mốc âm thầm khoác sậm mau
Trên nóc ba gian long tuế nguyệt
Dưới chân tám trụ đá đen ngầu
Lối ra lưỡng cẩu quì cung khách
Ngõ đến cặp hầu bái vọng đâu
Mặt ván rì rầm xe tiếp nối
Viễn Lai tên gọi của Chùa Cầu
Nguyễn Đinh Tri
***
Họa 2 : Chùa Cầu Trong Lòng Người Đi
 
Cổ kính ngàn xưa vẫn giữ màu
Cội nguồn đất Quảng nhớ về mau
Hội An trên lộ người đông đúc
Mưa lụt dưới gầm nước đục ngầu
Thăm cảnh tự do vào chẳng cấm
Viếng chùa không cản có sao đâu
Hướng về quê Mẹ lòng đau xót
Mãi ngóng chờ trông nối nhịp cầu
Đoàn Ngọc Nam
***
Họa 3 : Chùa Cầu
 
Hoa văn chạm trổ đã phai màu
Di tích chùa cầu dễ nhớ mau
Thân khỉ chồm lên đầu cao ngẩng
Chó ngồi chễm chệ lưỡi le ngầu
Mái vòm che phủ người qua lại
Chân guốc khua vang chẳng nệ đâu
Mặt nước trăng soi chìm ẩn bóng
Người qua kẻ lại ngắm mê cầu
 
Ngân Hà
***
Họa 4 : Thượng Gia Hạ Kiều
 
Người xem như hội áo khoe màu
Vội vội vàng vàng nhẹ bước mau
Gia thượng ngói trài nhiều cạnh góc
Hạ kiều gỗ lợp nước tươi  ngầu
Ngôi chùa trên lộ bao người viếng
Dòng rạch êm đềm chảy đến đâu?
Cảnh đẹp khách đi nhiều luyến tiếc
Thẩn thơ dưới bóng mắt trông cầu
Nguyễn Bá Khương
***
Họa5 : Nhớ Hội An
(Viết theo mối tình anh NĐT)
 
Hội An trong trí chẳng phai màu
Phố cổ, nhà xưa, khắc cốt mau
Năm tháng cảnh trơ còn dấu vết
Cẩu ông, chú khỉ, trở thành ngầu
Đường mòn, chân nhỏ, tim nhanh nhịp
Quí Cáp, bạn yêu, lạc ở đâu...?
Chợ, quán, sông Hoài em có nhớ...!
Nghĩa xưa cảnh cũ có Chùa Cầu
 LêThái Y