User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thơ X/H : Quạnh Hiu-Tình Quê-Cô Đơn Lẽ Bạn-Dĩ Vãng-Vườn Rau Của Mẹ.
́***
Xướng : Quạnh Hiu (VN)
Xuân về mưa gió phủ đầy trời
Chốn cũ người yêu nhớ tả tơi
Trống vắng chăn đơn mơ gối mộng
Cô đơn gối chiếc vọng trùng khơi
Dư âm dịu ngọt còn văng vẳng
Kỷ niệm ấm êm đã vội rời
Giờ chỉ một mình ôm dĩ vãng
Người đi thương cảm nỗi chơi vơi ?
3637 1 QuanhHiuVanNgoc
Văn Ngọc
01-01-2020)
***
Họa 1 : Tình Quê (NT)
Nhìn đàn chim nhạn lướt ngang trời
Chắp chới bay về phía biển khơi
Hỏi có tạt ngang vườn bắp nếp ?
Và cùng thăm lại giậu mồng tơi ?
Xóm nghèo, ký ức còn nguyên vẹn
Làng cũ, yêu thương mãi chẳng rời
Dẫu sống bao năm nơi phố thị
Tình quê dào dạt mãi khôn vơi.
3637 2 TinhQueNhuThien
Như Thiền
( 03/01/2020 )
***
Họa 2 : Cô Đơn Lẻ Bạn (ĐNN)
Lẻ bạn chung tình tối mịt trời
Tiễn đưa lần cuối nhạt mồng tơi
Chờ trông cảnh cũ tâm tư động
Đợi ngóng người xưa ký ức khơi
Trống vắng buồn thiu giờ tiễn biệt
Cô đơn quạnh quẽ lúc xa rời
Vợ chồng chia cách phân đôi ngã
Suối cạn sông khô lạc lõng vơi
3637 3 CoDonLeBanDNgocNam
Đoàn Ngọc Nam
***
Họa 3 : Dĩ Vãng (HL )
Tản mạn mây bay quyện gió trời
Bóng ai thấp thoáng rặng mồng tơi
Mưa thu chơi giỡn bờ đê ruộng
Nắng hạ nghịch đùa sóng biển khơi
Cùng hát hò vang dài quyến luyến
Chia tay từ tạ mãi xa rời
Dấu chân khuất mất tình muôn thuở
Ray rứt còn đây dạ chẳng vơi…
3637 4 DiVangHuyLu
Huy Lữ
***
Họa 4 : Vườn Rau Của Mẹ ( ĐTD )
Tết đến nghe xao xuyến ngập trời,
Vườn xưa xanh biếc giậu mồng tơi.
Thương người cải thảo vui màu nắng,
Mến cảnh tần ô thắm gió khơi.
Húng quế hương thơm theo quấn quýt,
Ngò gai lá nhọn khó buông rời.
Tha hương vẫn nặng tâm hoài cổ,
Nhớ mẹ lòng đau lệ chẳng vơi..
3637 5 VuonRauCuaMeDThiDuong
Đoàn Thị Dưỡng