User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

             

Tin xuân qua khắp xớm làng
Hỏi thăm có thấy dưới hàng tre xanh
Mẹ tôi đang ngủ một mình
Chiêm bao quanh quẩn bóng hình cháu con
Vết đau sông núi chưa mòn
Kẻ đi biền biệt người còn trông theo
Xuân về chiếc bóng quạnh hiu
Tuổi gìa mòn mỏi, sớm chiều nhớ thương
Tôi không nối được chặng đường
Kéo liền khoảng cách đại dương đến gần
Cho nên mỗi độ vào Xuân
Cái vui góp lại muôn phần nổi lo
Ngày buồn trên tóc bạc phơ
Còn bao Xuân nữa để chờ đoàn viên
Nguyện cầu ơn phước bình yên
Dâng câu chúc thọ Mẹ hiền phương xa
Mừng Xuân trời đất nở hoa
Riêng tôi một cội mai già trong tim
 
 
 

Mai Thanh Tuyền