User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Ta còn đứng ở bên nầy vọng tưởng,
Em vời xa đem kỷ niệm chôn vùi,
Tình tha thiết: Một thời êm dịu mất,
Không còn nhau nên quạnh vắng niềm vui.
 
Thôi em nhé! Mình nghìn trùng ngăn cách,
Thu chơi vơi nhìn bóng ngã lưng đồi,
Đời tan hợp, hợp tan là thế đấy,
Không trọn cuộc tình phải mất nhau thôi!
 
Ta vẫn sống! Không vui, nhiều khổ luỵ,
Mong rằng em mãi hạnh phúc bên người,
Phân tích làm sao mối sầu vạn kỷ?
Tiếng lòng ta vẫn thổn thức khôn nguôi.
 
Thu chơi vơi đường xưa vàng lá đổ,
Bước độc hành nghe rát buốt con tim,
Điệp điệp, trùng trùng quanh ta nỗi nhớ!
Người yêu ơi! Biền biệt biết đâu tìm!
 
 
Hoàng Yến