User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Lòng nhớ thật nhiều trăng quê hương
Vầng trăng trải đẹp khắp nẻo đường
Tôi đi từng bước trên đê nhỏ
Trăng vàng, lúa mới ngạt ngào hương
 
Thuở ấy lòng tôi chẳng nghĩ gì
Ðẹp trăng mười sáu mộng hồn thi
Có con bướm lạ vờn hoa dại
Lòng chợt mênh mang tuổi dậy thì
 
Giấc mộng bình thường tôi ước mơ
Trăng và tôi giao cảm niềm thơ
Quê hương một góc trời trăng tỏ
Lý Bạch và thơ mãi ngẩn ngơ
 
Rồi một ngày kia tôi xa quê
Bâng khuâng lòng nghĩ lối đi về
Ðường làng trăng trải sao đẹp quá
Lúa vàng, rạ mới tiếng hùng kê!
 
alt
 
Nguyệt Vân