User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
THƠ viết tặng đời đầy hương vị
viết tặng người yêu rất ngọt ngào
viết để than mình thân viễn xứ
chua xót phận người, vẫn lao đao
 
Làm thân nhược tiểu nên lưu lạc
tha phương đất khách, sống ngậm ngùi
làm thơ ca tụng, đời sương gió
ngang dọc anh hùng nhớ khôn nguôi
 
làm thơ thương bé còn thơ dại
lăn lóc trần gian, khóc mẹ cha
ngờ đâu giông tố còn mang tới
nhà cháy, lang thang cháu với bà (CNN news)
 
Làm thơ để trải lòng lên giấy
trải hết ưu tư lẫn muộn phiền
thương yêu, hạnh phúc đầy trong ấy
gởi đến cho người, chút nhân duyên.
 
 
Vân Hà