Ba giờ đâu còn nữa
Lời thơ nói sao vừa
Còn chăng là kỷ niệm
Thương về hình bóng xưa
Thơ con hoài nỗi nhớ
Ngàn trùng mãi cách xa
Ba đi giòng máu lệ
Tiễn đưa mắt lệ nhòa
Mượn vần thơ con viết
Khi lòng nỗi chia xa
Tình Cha con cách biệt
Giòng đời mãi trôi qua
Lệ hoài chưa vơi cạn
Bao năm vẫn gọi thầm
Ba đi niềm thương nhớ
Giọt sầu mãi chưa tan ...
Hôm nay ngày hiền phụ
Ra thơ con gọi thầm
Hình ảnh xưa đã khuất
Lòng buồn theo tháng năm
Bao giờ ta gặp lại
Hình bóng của ngày xưa
Những ngày vui xum họp
Bên nhau tiếng vui đùa
Nguyễn Vạn Thắng