User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Chiều trên xứ lạ nhớ quê hương,
Nhớ Mẹ hiền: đôi mắt đượm buồn,
Nhớ khung trời cũ nhiều mây trắng,
Nhớ khói lam vây kín mảnh vườn.
 
Nhớ một lần đi không ngoảnh lại,
Thế rồi thăm thẳm kiếp tha phương,
Hai nửa tinh cầu xa diệu vợi,
Ðể Mẹ lòng đau nỗi đoạn trường.
 
Quê cha đất tổ ai không nhớ?
Dẫu cảnh đời dày dạn gió sương ,
Hay giữa xứ người sang cả lắm,
Vẫn thấy lòng ray rứt nỗi buồn.
 
Mẹ ơi! Chiến cuộc nay tàn lụi,
Con Mẹ giờ rải rác bốn phương,
Khắc khoải trong giấc mơ đoàn tụ,
Mơ ước: sang trang lịch sử buồn!
 
 
 Hoàng Yến