User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Em vẫn cứ ẩn mình trong nỗi nhớ
Làm mùa sang phải chầm chậm, rụt rè
Sợ em buồn, gió rung ngại lắng nghe
Mây giăng mắc, âm u thầm gọi khẻ
 
Bầu trời đã dịu dàng cơn nắng nhẹ
Run rẫy buồn, lá chợt đổi màu thương
Dù vàng nâu, hay đỏ sậm vấn vương
Rồi cũng thế, úa tàn theo ngày tháng
 
Bình tỉnh lại, cơn giật mình hoảng loạn
Đừng ngại ngùng, mang nỗi nhớ dịu êm
Ôm vào lòng, lời ai hát trong đêm
Cho đời vẫn, long lanh mùa thơ mộng
 
Mơn man lạnh, phả vào em, cuộc sống
Ta bàng hoàng, em còn đó tinh khôi
Vẫn nồng nàn, như hơi thở, bờ môi
Cho ta được ôm choàng em, thu nhé!
 
 
Vân Hà