Sáng ra thấy lá bay theo gió
Lành lạnh hơi thu ngập cả lòng
Cánh lá chao nghiêng lượn mấy vòng
Khẽ hôn viền cỏ bông hoa nhỏ .
Lành lạnh hơi thu ngập cả lòng
Cánh lá chao nghiêng lượn mấy vòng
Khẽ hôn viền cỏ bông hoa nhỏ .
Anh viết tờ thư sao chẳng rõ
Phải chăng vì ướt hạt mưa thu
Tóc em phủ trắng áng sương mù
Mơ ước tay ôm chầm hạnh phúc .
Phải chăng vì ướt hạt mưa thu
Tóc em phủ trắng áng sương mù
Mơ ước tay ôm chầm hạnh phúc .
Thu về ủ nắng hong vàng cúc
Ta mộng bên nhau vẹn ước nguyền
Từ lúc này cho tới bách niên
Lá vàng rơi mãi bao giờ hết .
Ta mộng bên nhau vẹn ước nguyền
Từ lúc này cho tới bách niên
Lá vàng rơi mãi bao giờ hết .
Một thuở nào xưa buồn tiễn biệt
Đôi dòng nước mắt chợt long lanh
Nhớ nhung làn gió thu miên viễn
Gợn sóng hồ êm tình mỏng manh .
Đôi dòng nước mắt chợt long lanh
Nhớ nhung làn gió thu miên viễn
Gợn sóng hồ êm tình mỏng manh .
Đỗ Thị Minh Giang