User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mây xuống thấp để lá vàng oằn oại,
Chiều âm u nên cành cũng xác xơ!
Thu qua mau để mắt biếc bơ phờ,
Vời quê cũ mà lòng đau quặn thắt.

Trời trở lạnh để tuyết về giăng mắc,
Đường em đi gió cũng vội đùa thôi.
Thu đã biến trong vô vàn ngõ ngách,
Cây mùa đông rung nhẹ khóc xôn xao.

Tiếng nhạc bỗng vang lừng trong im lặng,
Chúa bao dung về ngự trị trên không.
Đèn vẫn sáng bên ba ngôi ngự trị,
Chúa Jesus bên máng cỏ Bethlehem.

Em đi lễ với anh ngày Giáng Thế,
Cầu xin cho thế giới được bình an.
Cho Dân Việt thôi khổ đau, quằn quại,
Cho em thơ trong manh áo tình thương.

Con xin Chúa ban bình an nhân loại,
Bao hận thù xóa hết những đau thương.
Cho Việt Nam còn giữ mãi Quê Hương,
Ngày hạnh phúc không còn bầy qủy dữ.

Xin đốt nén hương lòng lên Thượng Đế,
Mẹ và con còn được sống thảnh thơi.
39 năm qúa dài hơn thế kỷ,
Thu Đã tàn, Đông đã đến, Chúa ơi.

Việt Nam! Việt Nam! Quê Hương của tôi,
Hơn Bốn ngàn năm Tổ Tiên dựng nước.
Xin qủy đỏ hãy mở to đôi mắt,
Cùng toàn dân xây dựng sự sống còn.

Con xin Chúa hãy đem ngàn tia sáng,
Đến với người còn đần độn, ngu si.
Hãy đuổi Tàu quân khỏi nước, tiến lên
Đem hạnh phúc, hòa bình về Nước Việt.
 

Linh Đắc