User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thu này em vẫn nhớ thương anh,
Nhặt lá vàng rơi gởi gió lành.
Cuộn trái tim đau vào thu lạnh,
Tìm nhau trong ánh mắt long lanh.

Anh vẫn còn đi quanh phố chợ?
Cho mưa ướt đẫm mối tình câm?
Buổi sáng sương mù anh bỡ ngỡ
Tìm em trong ánh mắt xa xăm?...

Quanh bờ hồ anh vẫn in một bóng?
Để sỏi buồn không đếm bước chân êm?
Trời vẫn cao và ngọn thông vòi vọi,
Mái tóc bồng theo gió cuộn lênh đênh?

Cà phê đắng, anh vẫn tìm môi ngọt?
Điếu thuốc tàn, mắt vẫn cuộn trong mơ?
Đường Hàm Nghi hun hút dài hiu hắt?
Vắng người qua, anh vẫn dệt vần thơ?

Mưa vẫn rơi trên đường Thông Thiên Học?
Anh có còn góp nhặt mảnh tình riêng?
Để ngõ tối đưa anh về gác trọ
Chân vụng về, mưa vẫn khóc triền miên?

* *

Thu vẫn đến và tàn phai năm tháng,
Mưa vẫn rơi và đời vẫn long đong ...
Anh phương nào để em buồn câm lặng,
Em phương này thu ướt mắt rưng rưng ...

Đà Lạt ơi, thu vẫn buồn lối cũ?
Mây vẫn giăng qua mấy ngọn thông già?
Mưa vẫn còn theo anh về ấp ủ?
Để anh còn thương mãi mối tình xa?

Trăm năm nữa thu phai trong mắt biếc,
Em ngại ngùng lạc bước giữa tàn phai .
Nhặt chiếc lá em vụng về thương tiếc
Đời vẫn vui theo giấc mộng chương đài !
 



Linh Đắc