User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Hẹn Một Ngày Về
Để đáp lại bốn câu thơ viết tặng của 
 Nguyễn Lập Đông và các chiến  hữu  KQ  ở Louisiana
Gió mây lưu lạc về chưa, 
Để anh mang lại làm mưa Xuân hồng.
Trời xưa thư kiếm vẫy vùng, 
Quê hương mở hội, anh hùng là ai ?
***
Nhớ xưa thức trắng điện đài,
Địch quân xáp trận, canh dài mình ta. 
Đêm đêm thả xuống ngàn hoa 
Bùng lên thắp sáng đồn xa diệu vời. 
Nhớ xưa chắp cánh lưng trời, 
Chân mây hạ xuống đón người trao duyên. 
Ấy ai hẹn ước thề nguyền, 
Anh hùng rời bước, thuyền quyên trở mình. 
Nhớ xưa quân nhạc rập rình, 
Đại doanh cờ xúy mấy thành quân trang. 
Nghiêm chào, vệ sĩ hai hàng, 
Non sông bừng sáng ánh vàng thiên thu. 
 
Sơ từ trở gót phiêu du,
Ba  mươi năm lẻ, phù du cuộc đời.
Gặp trong nhân thế bao người, 
Liên minh là chốn phương trời dấn thân. 
Từ sơ khách địa xoay vần, 
Bao năm đứng ngóng mây Tần cõi xa.
Ai người xưa cũ hào hoa, 
Cùng nhau cạn chén giang hà bên nhau . 

Ngày về ta đợi từ lâu, 
Hẹn nhau từ buổi giang đầu dấn thân.
Anh hùng gặp hội phong vân, 
Giang sơn còn có mùa xuân rực hồng 
Ngày về rũ áo phiêu bồng, 
Giở trang sử cũ, suôi dòng Hát Giang.
Cà Mâu cho đến Nam Quan,
Non sông rực ánh cờ vàng hoan ca.
Ngày về thống nhất sơn hà, 
Toàn dân mở hội, hoan ca đón mừng.
Dân quê, kẻ chợ tưng bừng,
Việt Nam yêu dấu, non sông sáng ngời
Toàn  Phong Nguyễn Xuân Vinh