User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Hận Buông Gươm
 
Bốn mốt năm trường nhanh quá nhanh
Từ thằng trai trẻ mái đầu xanh
Mộng nuôi chí lớn cùng thiên hạ
Vó ngựa biên cương nhịp khúc hành

Mang kiếp làm trai thời chiến loạn
Đừng để tiếng hèn thẹn núi sông
Bước chân giẫm đạp miền sinh tử
Chẳng chút núng nao chẳng ngại lòng

Nửa cuộc thư hùng cung kiếm gãy
Bên đường bỏ cuộc tủi đời trai
Đêm nằm nhớ lại hồn khoăc khoải
Bất chợt lòng buông tiếng thở dài

Bốn mốt năm dài qua lướt qua
Mái đầu sờ lại trắng sương pha
Mà nghe tiếng gọi trong tiềm thức
Còn nặng thề xưa với nước nhà

Bốn mốt năm rồi nguôi chẳng nguôi
Hận mình chưa đánh đã buông xuôi
Đưa tay hàng giặc theo quân lệnh
Nhớ lại rưng rưng lệ ngậm ngùi .

Huyền Lâm ...Viết nhớ lại ngày cuối cùng cuộc chiến