User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Lá Xanh Rung Xuống…
 
Lá vàng còn ở trên cây,
Lá xanh rụng xuống trời ơi là trời.
(Ca dao)
             
Kính tặng các thân hữu ân nhân,
để thay lời cảm tạ.
Chính Hồ
 
“Thôi, Con ở lại, Ba về Con nhé”
Chim chóc kêu rưm, trời lại chuyển mưa.
Đường quê chập chùng, gối chồn, chân mỏi,
Sấm chớp xa xa, đồng vọng tiếng rền.
*
“Con yên giấc ngủ, Ba về Con nhé”
Đông đảo ruột rà nằm cạnh bên Con.
Chỉ một mình Con là người ‘nhỏ’ nhứt.
Nội rất cưng Con, Con có nhớ không ?
*
Có những điều không tài nào quên được,
Ráng sức quên đi, lại nhớ thêm dai.
Bảy tháng hoài thai, không viên thuốc dưỡng,
Bổ dưỡng làm sao, rau cháo chưa no.
*
Thai phụ thăm chồng, thiếu tiền lộ phí,
Lao khổ đường dài, Con phải sanh non.
Rời dạ Mẹ, Con chưa đầy hai ký,
Thế cho nên, Con bịnh tật dài dài…
*
Vừa mười tuổi, Con theo cha lăn lộn,
Giữ em, vá xe, bỏ mối cà phê.
Cực khổ, gian lao, Con cùng chia sẻ,
Bạc phước Con tôi, oan nghiệp nhiều bề…
*
 
Ba muốn cho Con nên người mạnh mẽ,
Không sợ quỷ thần, chẳng ngại nguy nan.
Ba quên đứt, cơ địa Con èo uột,
Nay yếu mai đau, Ba lỗi trăm phần.
*
Các em Con gọi Con là ông bụt,
Ba chợt nhớ ra Con hiền hậu không hai.
Cha Mẹ nói, chỉ cúi đầu vâng dạ,
Chẳng dám đôi co, cãi vã bao giờ…
*
“Thôi, Con ở lại, Ba về Con nhé”
Cứ mạnh dạn lên, đừng sợ cô đơn.
Dẫu Con đi xa, vẫn là Con ở,
Hình bóng của Con, mãi ẩn tim Ba…
Tháng 6 / 2016
(Kỷ niệm 49 ngày An Khánh ra đi)
 
Chính Hồ