User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Bầy Chim Xa Xứ
(Sau phán quyết trọng tài về Biển Đông, bài thơ được chép
lại để gợi nhớ một mối căm hờn tưởng như đã phai mờ).

Chim vượt đường bay từ quê hương xa lắc
Qua đại dương đậu xuống một rừng cây
Bóng tà dương lấp ló dưới chân mây
Gió lạnh lẽo se lòng chim hiu hắt.

Ngày đầu tiên ở trên vùng đất lạ
Đón chào chim có đồng loại bao quanh
Ngàn tiếng hót xuyên đồng cây nội cỏ
Từng túi cơm chén nước giúp hồi sinh.

Chim dựng tổ, an cư cùng lạc nghiệp
Và chim con học bay nhảy ngoài trời
Quen môi trường, cuộc sống chóng lên ngôi  
Chân hạnh phúc nắm trong tầm tay với.

Ngày qua ngày nhớ quê hương tổ quốc
Nỗi buồn đau vẫn mãi ở trong hồn
Nhớ mảnh đất cong cong hình chữ S
Nhớ Trường-sa hạt ngọc gắn ngoài khơi.

Ôi bức dư đồ qua bốn ngàn năm dựng nước  
Nay còn nguyên hay rách nát từ lâu !
Tin biển Đông sóng cuồng điên sôi sục
Khiến bày chim xa xứ rất căm hờn.
Chim không thể trực tiếp nơi tuyến đầu chống giặc
Nhưng từ hậu phương cương quyết diệt quân thù
Nguyện tiếp sức tập thể đàn chim trong nước
Để cùng nhau bảo vệ tổ quốc yêu thương.
 
Hỡi giặc cướp nhớ không Bạch-đằng-giang lịch sử ?
Chiến thắng lừng danh của dân Việt oai hùng
Máu bọn-chúng-bay từng loang đỏ giòng sông
Thì mộng chiếm Trường-sa sẽ tan thành mây khói.

ChinhNguyen/H.N.T. ,         
USA,  6/2014- July/12/2016