User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Mẹ Ðã Ði Rồi
 
Mẹ đã đi rồi xa các con!
Trần gian hình bóng mẹ chẳng còn
Trăm năm xác mẹ hòa cùng đất
Linh hồn thanh thản mẹ về non.
 
Mẹ a, đừng lưu luyến cõi trần!
Chỉ là tạm bợ của thế nhân
Một đời, một kiếp con người ấy
Cũng trắng tay đi, chẳng được phần
 
Con về khấn mẹ, thấp nén hương
Ðứng nhìn di ảnh thấy mà thương
Ðây hình hài đó, ngày xưa đó,
Mẹ tạo thành con thịt, máu, xương.
 
Mẹ hiểu cho, con nhớ mẹ nhiều
Những dòng nước mắt khóc mẹ yêu
Chung quanh nhang khói mờ bao phủ
Âm vang vọng lại tiếng kinh cầu
 
Mẹ đã an phần cõi Vãng Sanh
Con thuyền Bát Nhã phủ vàng quanh
Hai hàng Ðạo Hữu vang tụng niệm
Chí Tôn, Phật Mẫu độ phước lành.
 
Mẹ đã chờ con phút cuối cùng
Nhẹ nhàng hơi thở lúc lâm chung
Mẹ đi êm ái như cơn gió
Nhắm mắt xuôi tay đẹp vô cùng.
 
Nét mặt Thiên Thần như giấc ngủ
Linh hồn lìa xác thật an nhiên
Trả lại cho đời bao hệ lụy
Từ nay mẹ chẳng vướng ưu phiền
 
Tang mẹ trên đầu con khăn trắng
Áo sô, quần thụng có gì đâu?
Tang mẹ trong lòng con mới đáng
Khóc hoài sao chẳng thấy vơi sầu?
 
Thôi đừng lưu luyến nữa mẹ ơi!
Sinh, tử, biệt ly ấy số trời
Chín bốn năm dài trên dương thế
Cũng đủ thời gian trả nợ đời.
 
Biết thế mà lòng con thấy đau!
Mẫu từ con chưa trọn trước, sau
Nén nhang con khấn lời tạ tội
Mẹ hiểu lòng con, Mẹ yêu nào!!!.
 
Nguyệt Vân
Bạc Liêu, Ngày 30/6/2016
(Mẹ mất vào ngày 26/6/2016, Mẹ là Phó Trị Sự Ðạo Cao Ðài, Thánh Thất Tỉnh Bạc Liêu, nên lễ tang làm theo nghi thức Ðạo Cao Ðài)