User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Hồn Quê
 
Chiều thoi thóp nắng còn vương trên mái
Làn khói lam trên chái uốn tròn xoay ,
Mùi cơm chiều trong xóm, mủi ngây ngây,
Trời vời vợi, ráng mây chiều tím ngắt .
 
Lối đi nhỏ, men theo con đường tắt,
Cây cầu dừa thầm lặng vắt qua mương.
Bụi tre già quẹt áo khách bên đường,
Tà áo trắng nử sinh đang dần khuất .
 
Mùi gốc rạ nồng nồng hòa hương đất,
Mùi hoa cau ngây ngất quyện trời quê.
Chiếc xe trâu lộc cộc chở rơm về,
Tiếng chim vịt lê thê chiều sông vắng .
 
Ghe dưới bến tiếng ầu ơ trầm lắng,
Nước đã ròng bãi cát trắng mênh mông .
Chiếc cà ràng lửa củi đã dụi xong,
Sào đã cấm, thuyền bềnh bồng sông nước .
 
Hoa lau trắng gió rì rào tha thướt,
Đàn cò ma lũ lượt cánh tà tà .
Chuông chiều buồn xa vắng tiếng ngân nga ,
Nắng chưa tắt, vầng trăng đà thấp thoáng .
 
Tần ngần mãi , một mình trên cầu ván ,
Dòng sông mờ, văng vẳng tiếng sáo thôn
Tình quê hương len lén tận tâm hồn.
Tôi nghe rõ cả hồn quê đang thở ! 
 
Mailoc 
8-18-2016