User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Thu đã về đây ngập gió hiền
Chiều chiều cánh nhạn đáp bên hiên
Mây ơi lác đác về đâu đó...
Nhắn gửi về anh những nỗi niềm

Có trách gì em vội vã chăng?
Mà sao đã qúa bốn mươi năm
Thư không cất cánh như thầm hứa
Rượu đắng đầu môi mãi lạnh căm

Gửi cánh chim buồn đất lạ bay
Tàn rồi mực tím ngả hương phai
Tàu xưa đi mãi trong nhung nhớ
Có phải anh đà gắng gượng say?

Chiếc lá vàng ươm nhuộm sắc màu
Lòng em trải rộng trái tim đau
Tóc xưa đã nhuốm mong manh bạc
Chỉ tiếc ta không dựa mãi nhau...

Biển bạc vờn xa tiếng chập chùng
Ôm con bãi vắng nắng vàng hung
Anh ơi xích lại gần em nữa
Để gió cùng em bớt hãi hùng...

Biền biệt anh đi đã mấy mùa
Thu vàng ngập úa những vần thơ
Chờ thơ anh viết vơi chung rượu
Tỉnh giấc Nam Kha chập choạng  ùa...
 


Linh Đắc
9/20/2016