User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Xa quê mới thấm câu hoài cổ
Khắc khoải! Lòng mang dấu lụy phiền
Trầm luân một gánh nơi viễn phố
Chông gai, dâu bể, lắm truân chuyên!
 
Xa Người: lòng vắng như mộ địa
Ngày vui sao vội thoáng qua mau!
Hè dâng bão lọan từ muôn phía
Lửa đốt mơ hoa, lỡ mộng đầu!
 
Xa Em: nghe nặng hồn lữ thứ
Nhớ sao giây phút ấm tay đan
Dù đã nhạt nhòa câu tình tự
Thanh xuân ngày ấy vẫn rộn ràng!
 
Xa thêm một cõi mây và gió
Khi trời lạ biển, đất lạ người
Mảnh đời phiêu lãng trôi đây, đó
Treo nhánh hồn hoang giữa ngược, xuôi.
 
Xa trông bến cũ: mờ sương khói
Sóng chẻ đại dương: lạc bến bờ
Bên kia: quá khứ. Đây: nỗi nhớ!
Lối về...xa quá một trời mơ!
 
Huy Văn