User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Áo Trăng Tóc Dài Ơi ! 
Tóc dài, xe đạp đầm ơi!
Cho anh giữ cả một trời thương mơ
Áo bay mây trắng lững lờ
Cổng trường, góc phố, bài thơ tỏ tình
 
Màu son môi phượng nguyên trinh
Mắt đen lay láy, miền tin yêu đời
Búp hoa chúm chiếm nụ cười
Kem dâu, xí muội hồng tươi má đào
 
Dáng nhìn tha thướt gửi trao
Hồn anh chín rụng rơi vào vườn thơ
Đạp xe qua lối... thẫn thờ
Tìm ai con bướm nhởn nhơ quanh nhà
Vườn em khép cổng nhốt hoa
Bướm đành chao lượn là đà theo hương
Nhớ mùi tóc, gót sen hường
Trời ơi! Mắt liếc dễ thương thế nào!
 
Dịu dàng giọng nói ca dao
Những hồi chung lối, cùng nhau học bài
Thi "tam cá nguyệt" ...tranh tài
Toán, văn, lý hóa... học ngày lẫn đêm
Anh còn chăm chỉ học thêm
Chữ "yêu em " mới êm đềm làm sao!
Để rồi thao thức hư hao
Nhớ nhung chứng có trăng sao hiểu lòng
 
Phượng hè nắng gió vời trông
Trên cành ve hát nhạc buồn ngân nga
Trời mưa rớt hạt châu sa
Con đường tình sử cỏ hoa đa sầu
Đầu Thu lất phất mưa ngâu
Tựu trường gặp lại vẫn màu áo xưa
Trên sân cỏ... xác phượng vừa
Tơi bời thương nhớ, nhầu màu thời gian
 
Tóc dài, áo trắng điểm trang
Xe đầm lượn phố, ngỡ ngàng dấu yêu
Mỗi kỷ niệm, một diễm kiều
Em qua cửa lớp, anh xiêu lòng mình
Mùa thi cuối, kết chuyện tình
Đời trai chinh chiến, niềm tin gửi người
Đường bay... tóc áo lộng trời
Mơ hoa, mộng nguyệt trọn đời có nhau
 
Tháng mười áo cưới, nhẫn trao
Xe đầm áo trắng, phi bào luyến thương
Tóc dài lượn khắp phố phường
Cắn son hoa phượng, môi hồng trầu cau
Một đàn áo trắng phù dâu
Hai hàng xe đạp đầm chao tóc dài
Vầng thơ tình tự liêu trai
Nữ sinh với lính... "thương hoài ngàn năm"*
Phạm Tương Như
26/ 08/2016
* Tựa bài hát