User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Em đã biết anh buồn nhiều hơn vui
Thấy em buồn lòng anh có ngậm ngùi ?
Nghĩ đến anh, em cũng sầu chan chứa
Chuyện qua rồi thôi để xót xa trôi.
 
Dù đời em đã chịu nhiều cay đắng
Đêm từng đêm mắt em đổ lệ nhòa
Em lạc giữa đời trong đêm thanh vắng
Lần mò đi trong bão tố phong ba.
 
Em thao thức hoài, giấc ngủ không yên
Thân phận em như sương rơi bên thềm­_
Tuổi còn xuân sớm trở thành thiếu phụ
Một trời buồn em ôm giữa bóng đêm.
 
Giờ đây em là chiếc bóng đơn côi
Em là vì sao lạc ở giữa trời
Còn anh trôi theo dòng đời phiêu bạt
Tháng ngày qua em vẫn yêu người … người ơi !
 
 
 Song An Châu
 GA, May. 21, 2016