User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Ươm Mầm Hy Vọng
(Nhờ ánh sao soi đường về quá khứ
Để tìm nguồn hy vọng cho tương lai)
1889 1 UomMamHyVong ChinhNguyen
Trên trời có bao nhiêu sao,
Bấy nhiêu mộng ước nao nao trong lòng.
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông,
Quay đi quay lại giòng sông tuổi đời.
Xuân hồng lơ lửng xa vời,
Hạ nồng thiêu cháy tơi bời con tim.
Thu vàng cảnh vật im lìm,
Đông hàn vắng vẻ bóng chim bạt ngàn.
 
Nhìn xem đất nước điêu tàn,
Ươm mầm hi vọng dẹp tan kẻ thù,
Thoát vòng tăm tối âm u,
Quyết xây tổ quốc thiên thu huy hoàng.
Lớp già nay đã muộn màng,
                               Thời gian gậm nát võ vàng xác thân.                                 
Ngồi đây lòng dạ bần thần.
Chờ mong con tạo xoay vần ra sao.
Trời cao vẫn bấy nhiêu sao,
Thì thế hệ trẻ có bao anh tài.
Vươn mình xây dựng tương lai,
Đưa non sông vượt lên đài vinh quang.
 
Trước giòng sông dữ chắn ngang,
Thế hệ cha chú lỡ sang chuyến đò.
Đành trao tuổi trẻ chăm lo,
Trách nhiệm hưng phục cơ đồ Việt-Nam.
Hậu phương có thế hệ già,
Tiên phong lớp trẻ xông pha tuyến đầu.
Rồi đây ánh sáng tinh cầu,
Sẽ quét sạch hết mối sầu lưu vong.
1889 2 UomMamHyVongChinhNguyen
ChinhNguyen/H.N.T.  Feb.24.2017