User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

*Viết để chia xẻ với những ai kém may trong tình duyên.

Cho tôi một mảnh khăn tang

Chít con tim vỡ ngăn hàng lệ rơi

Đời tôi buồn lắm người ơi

Vì sao nhỏ rụng cuối trời bao la

 

Mong manh một mảnh trăng tà

Dưới cơn mưa lũ giọt sa thành dòng

Nghèo tiền, tình có như không

Cái tôi dư dật là dòng lệ rơi

 

Không rơi trước mắt người đời

Nhưng rơi thầm lặng, ngoài cười khóc trong

Canh khuya tê tái cõi lòng

Lắng nghe sầu rụng, long đong trăng tàn

 

Chít giùm tôi giải khăn tang

Giúp tôi an nghỉ giữa ngàn bão dông

Thu tàn, đời sắp sang đông

Tình đau hãy ngủ! Nặng lòng chi tim!

 Cung Trầm

11/10/2016