User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tìm Về

Vẫn biết trước cuộc đời là biển khổ

Nhưng thật buồn khi vĩnh biệt người thân

Bỏ lại chồng, con, cháu chốn dương trần

Giây phút cuối, muôn đời tìm đâu thấy

Mùi hương quen, thân thương từ thuở ấy.

Bồng bế con thơ ấp ủ thời gian

Rồi thoáng trong phút chốc đã lìa tan

Hai lối rẽ, người trần gian, âm cảnh

Ðàn con trẻ buồn dâng sầu hiu quạnh

Ngôi nhà quen tìm mẹ biết nơi đâu

Làm sao đây ngăn được giọt lệ sầu

Vì biết mẹ ra đi là vĩnh biệt.

Nắm mồ lạnh quê người làm sao biết.

Mẹ có buồn, có nhớ đất quê hương?

Mẹ hỏi nhé trăng sao trên trời đó!

Ðể tìm về nơi đất tổ thân thương!.

2008 TimVeNguyetVan

Nguyệt Vân

(Riêng tặng Huỳnh Phước, Xuân Hoa, Xuân Mai, Huỳnh Lộc, Huỳnh Khánh và Xuân Dung.

Cầu chúc hương hồn chị Ðỗ thị Nương, cựu Ðại Tá Huỳnh Văn Chính về miền cực lạc).