Cuối năm vào tháng mười hai ( ngày 20-23 )
Trời xanh mây trắng, những ngày thảnh thơi
Người dân Chợ Gạo quê tôi
Cùng đi tảo mộ, cho người thân thương
Âm dương cách trổ đôi đường
Tảo mộ bày tỏ: Tình thương gia đình
Những người thân đã vãng sinh
Yên mồ đẹp mả, hiếu, tình, nghĩa, ân
Cùng nhau dọn dẹp mộ phần
Nhổ cỏ, làm sạch, ân cần tận tâm
Dưới kia người thân đang nằm
Linh thiêng chắc cũng âm thầm lòng vui
Năm cùng tháng tận ai ơi
Tảo mộ, tao ngộ với người thân thương
Tâm thành ta đốt nến hương
Tỏ lòng kính mến người thương ly trần
Tiết trời sắp sửa vào xuân
Dọn dẹp nhà cửa, mộ phần khang trang
Vui xuân, đón tết rộn ràng
Không quên tảo mộ, đón nàng xuân may!
2/8/18. Lê Ngọc Trùng Dương