User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Xuân và Tết Quê Tôi


2203 1 XuanvaTetQueToiLNTD
Cho tôi mượn cánh thời gian
Bay về dĩ vãng xóm làng quê xưa
Kịp ngày Tết, đón giao thừa
Đón mừng năm mới, tiễn đưa năm tàn

Tháng Chạp tão mộ thân nhân:
Những người nằm dưới mộ phần ngủ yên
Rồi đưa ông Táo về trời
Bộ lư đánh bóng sáng ngời, dọn chưng
Khắp nơi đây đó tưng bừng
Trang hoàng nhà cửa, đón Xuân trở về
Rộn ràng mua sắm chợ quê
Hương đăng trà quả mang về cúng chưng
Cùng nhau nấu bánh đêm xuân
Chuyện xưa nghe kể, bâng khuâng mơ màng
Giao thừa đón bước xuân sang
Tổ tiên bái lạy nghiêm trang mọi người
Cầu mong năm mới tốt thêm
An khang trường thọ, êm đềm tương lai
Mồng một tết xông nhà hái lộc
Cúng ông bà gia tộc đã xong
Bửa cơm món cúng cùng ăn
Thịt kho dưa giá...,canh măng ngọt ngào!
Ba ngày đầu- tết bạn ơi
Nói năng tao nhả, lựa lời cử kiêng
Lì xì kẻ dưới người trên
Trẻ con người lớn được tiền hân hoan
Đầu thôn cuối xóm âm vang
Múa lân đốt pháo rộn ràng vui tươi!
Đó đây rộn rã tiếng cười
Áo quần còn mới tinh khôi mặc vào
Ngày vui, Tết qua rất mau!
2203 2 XuanvaTetQueToiLNTD
Miền Bắc đón xuân hoa đào
Nam, Trung rực rỡ sắc màu hoa mai
Quê tôi nông nghiệp miệt mài
Mùa xuân vui tết, những ngày thảnh thơi
Tháng ngày cực khỗ đầy vơi
Mừng Xuân đón Tết vui chơi thõa tình !

1/27/18 Lê Ngọc Trùng Dương