User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

                      Nợ Tình Mây Gió                     

Viết cho em đôi vần thơ mây gió,
Anh nợ em son sắt cuộc tình đầy
Trái tim hồng khó trả hết hôm nay
Vì tình thắm không bao giờ chấm dứt.
 2424 1 Tho NoTinhMayGioHoaVan
Nợ từ đâu đời đẩy đưa hư thật,
Bàn tay nào nắm được trái hư vô
Ước mong chi anh nay đợi mai chờ
Tình sau trước, vẫn tình yêu trong mộng.

Nợ không trừ mỗi ngày thêm dấu cộng,
Nghĩa không vơi và ân lại càng đầy
Ôi vị đời sao lắm ngọt nhiều cay
Mơ vẫn mãi chập chờn không với có.

 Đã nhiều lúc anh tự mình hỏi gió,
Chỉ nghe lời của hoa lá xôn xao
Anh hỏi mây, mây lặng lẽ bay cao
Rồi cứ thế hướng về nơi vô tận.
 2424 2 NoTinhMayGioHoaVan
Người làm thơ thường nợ hương nợ phấn,
Buộc mình vào những món nợ tình thơ
Hỏi con tim, tim lặng lẽ mơ hồ
Giải không được vì tình không đáp số.

Thơ tình yêu mặn nồng cũng vô tự
Ngôn ngữ nào nói hết được nghìn thu
Vì cuộc đời thường sáng nắng chiều mưa
Nên tiếng vọng của âm rời vàng vọt.
2424 3 Tho NoTinhMayGioHoaVan
Anh yêu em cung tơ lòng cao vút,
Ân tình này ràng buộc trái tim thơ
Dẫu lung linh hay vụn vỡ mong chờ
Tình vẫn đẹp trong ấm êm kỳ diệu.

Đời khó nói biết ai chưa ai hiểu,
Tình yêu không tròn vẹn đẹp thơ thần
Anh và em tình nghĩa của phong vân
Nợ không phải dễ dàng trang trải hết.
2424 4 Tho NoTinhMayGioHoaVan
Có nhiều lúc, nay trăng tròn mai khuyết,
Cuộc tình nào cũng lúc đậm khi thưa
Lời trao đi đáp lại tưởng như đùa
Hoa vẫn nở tuyết sương chiều cũng mặc.

Anh chẳng ngại mai này mùa gió bấc
Món nợ tình được ghi dấu bằng thơ
Cúc yêu ơi, anh trả đến bao giờ
Nợ đẹp tuyệt mênh mông tình mây gió./.

Hoa Văn