Nhớ Ba
Nhìn nhà xưa áo não
Nhớ dáng ngồi của ba
Trên tay tờ nhựt báo
Đôi tròng kính trễ xa
Từ sớm ba đã thức
Giọt từng giọt cà-phê
Trong ly thơm phưng phức
Loang tỏa mỗi sáng về
Đôi mắt buồn xa vắng
Má hóp thân gầy gầy
Tóc điểm nhiều sương trắng
Đồi mồi trổ da tay
Trời mưa mùa nước ngập
Lé đé lên thềm nhà
Ba cõng con đi học
Thỏ thẻ:"Con thương ba..."
Mỗi khi qua Rạch Ngọn
Ba kể xưa chống Tây
Vác tầm vông vạt nhọn
Chống giặc khắp đó đây
Ba thích cả-phê đắng
Yêu nếp sống ruộng vườn
Không ham quyền, háo thắng
Nặng tình với xóm thôn
Ngày con vào quân ngũ
Mắt ba nhuốm u buồn
"...Tưởng đời ba đã đủ
giờ lại đến đời con..."
Nhà xưa đây, xiêu đổ
Nhớ nơi kia ba ngồi
Rưng rưng dòng lệ nhỏ!
Con, cháu về... ba ơi!
Dân nổi lên chống giặc
Đánh đuổi Tàu tham tàn
Thầy lũ Cộng miền Bắc
Đặc khu? Cướp nước Nam!
Nay toàn dân nhất quyết
Cùng góp sức chung lòng
Gương tiền nhân tiết liệt
Giữ bờ cõi núi sông
Dư Thị Diễm Buồn