(Giáo Đức)
Anh đền em bằng con tim nồng cháy
Bằng nụ hôn làm ngây dại môi hồng
Bằng ân tình bằng nổi nhớ niềm mong
Bằng hơi thở bằng tấm lòng ưu ái
Anh đền em bằng chỗi ngày tươi thắm
Có đầy hoa và có lắm bướm ong
Có vầng thơ để làm má em hồng
Có giấc mộng để ôm vòng eo nhỏ
Anh đền em bằng thảo nguyên xanh cỏ
Bằng mùa thu cho lộng gió lá vàng
Bằng nắng xuân cho tuyết lạnh đành tan
Bằng tiếng sáo bằng trăng vàng lờ lững
Anh đền em bằng pháo Xuân ngày Tết
Bằng tình yêu em trọn hết đời anh
Anh đền em bằng tất cả chân thành
Cầu thượng đế ban phước lành em nhé
Tài Nguyễn
(Phoenix, Arizona USA July 2000)
Comments
Anh đền em bằng con tim nồng cháy
hay:
Bằng tình yêu em trọn hết đời anh.
Cụ thể là: bằng nụ hôn, bằng nỗi nhớ, bằng chuỗi ngày đầy hoa, lắm bướm, bằng thảo nguyên xanh cỏ, bằng mùa thu lộng gió...
Hồn thơ cuồn cuộn dâng trào như sóng thần hung dữ do long vương ghen ghét, phẫn nộ gây ra bởi "anh đền em bằng tất cả chân thành", bằng... nhiều thứ quá!