TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thu đã đến trong trời chiều gió lộng
Giấc mơ hồng tỉnh dậy phía triền sông
Mây lững lờ ôm ấp những hoài mong
Khúc đồng quê điệu đà theo con sóng

Em có thấy vườn hồng tươi nắng mới
Bướm ong về đón từng giọt thu rơi
Nắng ươm tình trên đôi má em tôi
Chim hót mãi bài tình ca ngày vội

Thu man mác cho đời nâng phím nhạc
Lá nhuộm vàng trong gió lặng bâng khuâng
Tiếng cung đàn vọng lại khúc tương lân
Người về đây gieo vần câu thương nhớ

Ta bên nhau đón mùa thu rực rỡ
Bỏ bên đời bao khoảng lặng vu vơ
Tay trong tay nối lại khúc tình thơ
Đời còn đó những đợi chờ hạnh phúc.

2784 ThuCaTTPS

Phú Sĩ

Comments  

#1 Thu Cachính hồ 2018-09-24 03:04
Vẫn từ thật xa xưa, Thu là lá vàng rơi, là ngơ ngác mắt nai, là trăng mờ bên suối mộng, là thướt tha tà áo trinh nguyên, là bâng khuâng thương nhớ, là lã chã châu rơi tại vì ô thước không sốt sắng bắc cầu. Đã có hàng ngàn hay hơn nữa các bài Thu ca ra đời và sẽ còn tiếp tục trong tương lai. Bởi lẽ đơn giản:
Thu man mác cho đời nâng phím nhạc
Lá nhuộm vàng trong gió lặng bâng khuâng
Tiếng cung đàn vọng lại khúc tương lân
Người về đây gieo vần câu thương nhớ
Tình chan chứa nhưng nhẹ nhàng như sương khói thu không, lời trau chuốt mượt mà...Đúng là bài Thu ca hiếm có!
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC