Ta bước cùng em chọn chữ gì
Bên đời lăn lóc tiếng khen chê
Thời gian đi ở nào đâu biết
Chẳng muốn đi nhưng cũng phải đi
Hãy tạm cho mình lấy chữ yêu
Yêu nhân yêu nghiã và bao điều
Yêu nhà yêu nước yêu nhân thế
Mưa nắng dòng đời dẫu hắt hiu
Ta đã cùng nhau một chữ tình
Biết khi nắng lửa biết mưa xanh
Biết đời lên xuống theo cung bậc
Biết nhớ biết thương chuyện tử sinh
Mình vẫn như xưa chọn chữ Tâm
Bể dâu run rủi cũng dăm lần
Ngẩng đầu ta bước trên đường sáng
Vì suốt cuộc đời chọn chữ TÂM.
Hoa Văn