User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Em Có Biết Làm Thơ?
Với em, thơ phải là thơ tình
Thơ lãng mạn, thơ mơ màng dấu ái
Thế cho nên...
dẫu tình yêu thảnh thơi hay vất vả mệt nhoài
Thời gian yêu thương ngắn ngủi hay lâu dài
Thơ vẫn đó, thơ chung tình mãi mãi!
3016 1 EmCoBietLamThoQNN
Bị tình phụ, em sẽ làm thơ
Vì anh ơi, khi người ta thờ ơ
Thơ an ủi, làm vơi đi nỗi khổ    
Từng lời thơ quyện nước mắt nhạt nhòa
Từng câu thơ làm tim xanh tươi lại
Trái tim này lại tiếp tục lung lay

Không có anh, vẫn an vui hiện tại
Vẫn tin yêu, hy vọng ở tương lai
Dẫu có buồn, nhất định chẳng nhớ ai
Nếu có nhớ, nỗi nhớ chẳng quắt quay
Vì biết rằng tình đi không trở lại

Đời đẹp quá, không còn buồn tê tái
Đời mầu hồng, vẫn mầu hồng muôn thuở
Tím hoa cà, chút lãng mạn mộng mơ
Chút mầu cam, mầu lãnh đạm ơ thờ
Thêm mầu vàng, nổi tiếng mầu phản bội
Xanh lá cây cho tình thêm cơ hội
Chút xanh dương, mầu tươi mát mây trời
Mầu đỏ nhé, mầu đam mê vời vợi

Vẽ cuộc đời theo ý em …vời vẽ
Pha chút mầu đen cho đời thêm thi vị
Mầu nâu sòng nhắc nhở mình giản dị
Mầu xám tro để nhớ lúc tro tàn
Rồi một ngày… chúng ta sẽ tàn tro

Anh hỏi em có biết làm thơ không?
Anh nào biết, em từng là… thi sĩ..
3046 2 EmCoBietLamThoQNN
 Như Nguyệt
30 tháng 12, 2018