Tháng Tư Đen.
Ngày rời Nước ra đi bao hận tủi
Ngày điêu tàn đất Nước phủ màu tang
Lòng quặn đau khi rời bỏ xóm làng
Thân lữ thứ, đời lưu vong xứ lạ
Bao năm rồi, lòng vẫn buồn khôn tả
Nhớ Quê nhà, thương xót cảnh lầm than
Dân Việt tôi vẫn đói khổ cơ hàn
Tháng Tư đến gợi thêm buồn khóc hận
Mãnh Quê nghèo bao năm dài lận đận
Lũ bạo tàn dày xéo nát Quê hương
Tháng Tư đen, ngày chia cắt đoạn trường
Quê hương đó vẫn hoài trong nỗi nhớ
Đau buồn thay số người vì lợi nhỏ
Đổi Quốc Hận bằng hai chữ Tự Do
Chúng đứng lên đồng lõa bọn côn đồ
Coi nhục Nước giờ đây không còn nữa
Là Quốc gia cho ta quyền chọn lựa
Máu kiêu hùng giòng máu người Việt Nam
Không tham danh, mong lợi hưởng bạc vàng
Ta không sống như sài lang, quỷ dữ
Hỡi lương tâm, trái tim còn do dự
Hãy cùng nhau xiết chặt, kết vòng tay
Cùng đứng lên ta xây dựng tương lai
Cho Nước Việt thanh bình vui trở lại
Chữ Tự Do dân tôi hằng mong thấy
Cộng nô còn, đất Nước vẫn điêu linh
Quốc Hận kia để nhắc nhở riêng mình
Ngày Tổ Quốc lầm than vì lũ Cộng
Hãy cùng nhau diệt côn đồ phản động
Hãy hô hào đừng du lịch Việt Nam
Đồng tiền đô đừng gửi bọn hung tàn
Ngày Cộng chết ...là ngày ta hạnh phúc
Nguyễn Vạn Thắng