TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 Bao Giờ Ta Thấy được?

Một bài thơ mà em đã thành danh.
Hai bản nhạc để đời cho hậu thế
Thơ và nhạc cũng là khí thế
Cũng oai hùng như thể gươm đao

Không hổ chi em phận gái má đào
Ðang chung sống giữa bầy lang sói
Em thấy đó dân tộc mình còm cỏi
Sinh mạng người nhỏ bé “chỉ móng tay”
3203 1 BaoGioTaThayDuocNgVan
Ðất nước mình sau mấy chục năm dài
Dân mình sống hơn tôi đòi, nô lệ
Mất Giang Sơn, Tổ Quốc thôi mặc kệ
Lũ Tàu phù bệ vệ sống nhởn nhơ

Nhạc của em hỏi “Sao anh lại làm ngơ”?
“Sao anh đánh tôi, cùng người dân Việt”?
Thơ và nhạc đã kêu gào thống thiết
Mà bọn cầm quyền như điếc, như đui.

Trước Quốc nhục chỉ còng lưng lòn cúi
Thơ và nhạc trải tình thương sông núi
Em và tôi tim quặn thắt niềm đau
Cùng chung lòng yêu sông núi như nhau

Dân tộc Việt dù ngàn năm chưa lớn nổi
Chúng ta hỏi trời cao, hỏi hoài chưa tới
Ðất nước mình rồi sẽ về đâu?
Câu hỏi giản đơn mà ai cũng cúi đầu.

Lòng câm hận nhìn lũ hèn bán nước
Rừng cũng chết, đồng bằng, sông cũng chết
Ruộng đồng khô, cây lá cũng hoang sơ
Tôm cá chết trôi, sóng cuộn vào bờ

Ôi! Dân tôi lấy gì ăn để sống?
Những chất độc từ lủ Tàu, Trung Cộng
Chúng nhập lang tràng từ Bắc vào Nam
Chúng hại dân bằng chiêu thức dã mang

Em thấy đó làm sao dân lớn nổi?
Dân không lớn, tức dân còn u tối
Lũ cầm quyền biết bán nước cầu vinh
Thương làm sao thảm cảnh của quê mình
3203 2 BaoGioNguyetVan
Ðộc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no
Bao giờ ta thấy được?????

Nguyệt Vân
Atlanta, tháng 5/2016
(bài viết riêng tặng nhạc sĩ Việt Khang và cô giáo Lam)

Comments  

#1 Bao giờ Ta Thấy ĐượcTrần Văn Hòa 2019-04-15 13:51
Cám ơn Thi Sĩ Nguyệt Vân đã cho đọc một bài thơ hay.Chúc Sức Khoẻ.
TVH
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC