User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Xuân Nầy Con Mất Mẹ Rồi!
(Để nhớ một năm mất Mẹ)
3263 1 XuanNayConMatMeVLiem
Xuân nầy con mất Mẹ rồi!
Mẹ đi, đi hẳn… ôi thôi nỗi buồn!
Hôm nào Mẹ nhắc con luôn,
Nhớ về thăm Mẹ – cội nguồn quê Cha.

Vâng, con biết Mẹ đã già,
Thân gầy tuổi hạc, bao la mạch sầu.
Nhớ con – Mẹ gắng sống lâu,
Chờ ngày hội ngộ – nhịp cầu đoàn viên

Xóa tan những nỗi muộn phiền,
Con về thì Mẹ mới yên trong lòng.
Bao năm Mẹ đã chờ mong,
Mái đầu bạc trắng, lưng còng, da khô…

Con về, Mẹ đã đi mô?
Mẹ đà yên nghỉ dưới mồ quạnh hiu!
Từ nay quê cũ tiêu điều,
Những ngày mất Mẹ, buồn nhiều hơn vui!
3263 2 XuanNayConVLiem
(Falls Church , 7-4-2012)
Vĩnh Liêm