User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Em nói rằng em không quên chuyện
Mười tám năm đất lạ trời Tây
Ba ngàn mạng chết chẳng toàn thây
Em không vui cũng là có lý.

Em còn nhớ góc trời xấu xí
Một quê hương đau khổ triền miên
Quê hương đó của cha, của mẹ
Với vườn rau, ao cá sau hè.

Ba mươi năm nồi da quái ác
Sáo hàng trăm ngàn tấn thịt người
Thịt ai đó? Thịt anh, thịt chị
Thịt bà con, em cháu xóm làng.

Chuyện chẳng qua nhà giàu tay đứt
Thương vô cùng đất nước, tổ tiên
Có một điều không sao quên được
Tổ quốc ơi! Nhớ mãi tên Người.

 3559 DieuKhongSaoQuenDuocCH

12/09/2019
Chính Hồ