Hứng giọt nắng tô hồng lên má
Nắng hững hờ say ngủ trên môi
Chút im lặng nắng hồng ngon giấc
Cho ngàn hoa giây phút bồi hồi
Vói mấy sợi mây cài lên tóc
Mây lững lờ nâng tóc bay bay
Suối tơ quyện cành cây ngọn cỏ
Cây ngỡ ngàng cỏ ngất ngay say
Vợi trùng dương lấy màu nhuộm mắt
Sóng bạc đầu hổ thẹn vỡ tan
Nơi xa thẳm bừng lên cánh én
Biển mênh mông biển cũng bàng hoàng
Rây gió nhặt hương hoa đồng nội
Hương vô tình đậu khắp châu thân
Gió mơn trớn làn da nóng bỏng
Ngỡ đâu đây dáng dấp thiên thần
Nguyễn Đình Tri