User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Ngày Lễ ĐỘC LẬP Hoa Kỳ & Bài Thơ Mùa Hạ & Thiên Thần Áo Trắng.
***
I- Thơ : NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ (LNTD)
Tháng Bảy ngày Lễ Liên Bang (4 July,2020)
Người dân xứ Mỹ hân hoan đón mừng
Ngày Lễ Độc Lập tưng bừng:
Hạnh phúc, sở hữu, sống cùng tự do…
3809 1 LeDL HoaKyLNTD
(Thomas Jefferson/ Hình có vòng tròn màu đỏ).
Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa kỳ: (1)
Ngày 4 tháng 7, ( 1776 ), khả thi ban hành
Không còn lệ thuộc nước Anh (2)
Sưu cao thuế nặng, dân lành nhiễu nhương.
Quốc gia độc lập phú cường
Hoa kỳ thẳng tiến trên đường thành công.
Đứng đầu thê giới bao năm
Kinh tế, quân sự…, tiếng tăm lẫy lừng

Ngày Lễ Độc Lập, vui mừng:
Người ta đốt pháo, tưng bừng vui thay
Liên hoan, dã ngoại suốt ngày
Diễn binh hùng tráng, anh tài oai phong
Chúc mừng nước Mỹ thành công
Năm Châu, Bốn Biển, ước mong hòa bình.
Hoa kỳ tiến bộ, phồn vinh
Theo đuổi hạnh phúc -văn minh mọi người!
3809 2 Le DL HoaKyLNTD
6/27/2020. Lê Ngọc Trùng Dương


Ghi Chú:
(1) Soạn thảo bởi Thomas Jefferson ( Nội dung chính của bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ được dựa trên tư tưởng của một triết gia người Anh: John Locke, thế kỷ 16 ).
(2) Đại diện bởi vua George III).


***
II- Thơ phỏng Dịch : Summer Poem<BÀI THƠ MÙA HẠ> (LNTD)
3809 3 BaiThoMuaHaLNTD
I will bring you flowers
every morning for your breakfast
and you will kiss me
with flowers in your mouth
and you will bring me flowers
every morning when you wake
and look at me with flowers in your eyes
By Heather Holden
--------------------------------------
-Thơ Phỏng Dịch : Bài Thơ Mùa Hạ (LNTD)
Mỗi ngày dùng bửa điểm tâm
Hoa hồng mang đến, em cầm tặng anh
Ân cần trao nụ hôn môi
Hương hoa thơm ngát trên đôi môi hồng
Sớm mai khi tỉnh giấc nồng,
Anh mang hoa tặng cho lòng em vui
Nhìn em anh hé môi cười
Ngàn hoa tươi thắm trao lời thương yêu.
Phỏng dịch Lê Ngọc Trùng Dương.
***
III- Thơ : THIÊN THẦN ÁO TRẮNG (LNTD)
3809 4 ThienThanAoTrangLNTD
Trong lần ứng chiến qua thành phố
Ta quen nhau, em tuổi mười lăm
Đẹp xinh như ánh trăng rằm
Thiên thần áo trắng ! Gọi thầm tên em
Đời trong trắng, tháng ngày phẳng lặng.

Ép cành hoa sầu lắng đợi chờ,
Đời vui như giấc hoa mơ
Anh về đánh thức hồn thơ ngũ vùi.
Tình yêu, đẹp tựa sao trời
Lời yêu đó, đẹp lời thủy chung.
Tình thắm tươi, kiều diễm, bao dung,

Uyên ương cùng bước vào chung địa đàng
Những tháng ngày hạnh phúc, hân hoan,
Những tháng ngày xinh đẹp mênh mang,
Thiên thần áo trắng em đan
Một trời hạnh phúc ngút ngàn thương yêu
Lê Ngọc Trùng Dương