User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Hưởng Nhàn & Em Qua Công Viên.

***
1 – Thơ Phỏng Dịch : HƯỞNG NHÀN (LNTD Phỏng Dịch)
 3828 1 HuonhNhanLNTD
Cuộc đời có ý nghĩa chi ?
Nếu không tận hưởng những gì thảnh thơi
Không mơ màng đứng ngắm trông
Dưới tàn cây mát bên dòng suối mơ
Cừu, bò gặm cỏ nhởn nhơ.
Qua rừng hấp tấp không nhìn
Bầy sóc dấu hạt trong nghìn cỏ hoang
Vội vã, không ngắm nắng vàng
Suối sao lấp lánh khi màng đêm buông.
Không phút giây để ngắm nhìn Nhan Sắc
Ngắm chân nàng khiêu vũ đẹp nhịp nhàng
Không phút giây đợi chờ môi trang điểm
Miệng cười duyên và ánh mắt mơ màng

Cuộc đời có ý nghĩa chi ?
Nếu không tận hưởng những gì thảnh thơi.
3828 2 HuongNhanLNTD
Phỏng dịch Lê Ngọc Trùng Dương
***
LEISURE
3828 3 HuongNhanLNTD
By William Henry Davies
What is this life if, full of care
We have no time to stand and stare
No time to stand beneath the boughs
And stare as long as sheep or cows
No time to see, when woods we pass
Where squirrels hide their nuts in grass
No time to see, in broad daylight
Streams full of stars like skies at night
No time to turn at Beauty's glance
And watch her feet, how they can dance
No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began
A poor life this if, full of care
We have no time to stand and stare
3828 4 HuonhNhanLNTD
***
2-Thơ : EM QUA CÔNG VIÊN (LNTD)
3828 5a EmQuaCongVienLNTD
Em như chim sẻ vội vàng
Chân son lối nhỏ nhẹ nhàng bước đi
Nắng vàng trãi lối thiên di
Tinh khôi áo trắng, chân đi đôi giày

Lung linh trong nắng ban mai
Người em diễm lệ trang đài giai nhân
Em còn đây tuổi hoa niên!
Má hồng mắt sáng, rất duyên môi cười
Người em dáng ngọc tuyệt vời
Vóc ngà thon thả buông lơi tóc huyền
Mãnh mai thon nhỏ dịu hiền
Khoan thai nhẹ bước trên miền cỏ hoa
Mi dài hư ảo huyền mơ
Lả lơi duyên dáng, gọi mời vành môi
Nắng vàng đổ dốc lưng đồi
Vội vàng cho kịp chạm môi thơm nồng

Em chào, tiếng ngọt thanh trong
Người em diễm lệ, hoa hồng đẹp sang
Mang niềm hạnh phúc trao ban !
Cho người tao ngộ, nồng nàn mến thương !
Lê Ngọc Trùng Dương.