User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thành Phố Mùa Đông & Đêm Về Trằn Trọc & Tết Thấy Quê Nhà Trong Mắt Nhau (Thơ)
***
1- Thơ : THÀNH PHỐ MÙA ĐÔNG.(Cung Trầm)

Thành phố ở mấy mươi năm vẫn lạ,
Bao đôi giày mòn gót vẫn chưa quen!
Con đường đi ngày hai buổi quên tên.
Không thể nhớ, tại vì sao lạ quá!
4027 1 ThanhPhoMuaDongCgTram
Người bạn gái ngày xưa đâu có lạ,
Sao bây giờ gặp lại bỗng không quen!
Hay có phân chia giai cấp sang hèn?
Người nhung lụa, ta chỉ là một gã...

Người yêu cũ ở quê nhà nay đã...
Hay vẫn chờ từ bỏ nước ra đi?
Đã vì ta nên đánh mất xuân thì,
Hay hạnh phúc trong ngọc ngà, tình ái?

Quê hương ta sẽ còn ngày trở lại?
Hay đành chôn xương cốt đất quê người.
Mai này già lúc đời hết đẹp tươi,
Ai chăm sóc? Đành lắc đầu ái ngại.

Tuyết trắng phủ trải dài, dài ra mãi.
Cuộc đời ta buốt giá đến bao giờ!
Giữa ban ngày nắng rọi vẫn hồn mơ,
Mơ mái ấm thời xa xưa sống lại.

Thành phố mùa đông, nỗi buồn quan tái.
Kiếp ly hương nghe muối xát trong hồn.
Ta đâu kẻ đi tìm trầm ngậm ngải,
Nghe lòng buồn lạc lõng tuổi hoàng hôn.
4027 1a ThanhFoMuaDongCTram

Cung Trầm
04-02-2021
***
2- Thơ : ĐÊM VỀ TRẰN TRỌC.(Cung Trầm)
Buổi sáng qua đồi đêm về trằn trọc,
Thương nhớ quê nhà chợp mắt không yên.
Nhìn ảnh mẹ hiền đẹp tựa bà tiên,
Thầy giáo cũ, bạn bè xưa... chợt khóc!
4027 2 DemVeTranTrocCTram
Nơi xứ người bao năm lao như sóc,
Cửa rộng nhà cao khổ nhọc...phù du.
Mái tóc phong sương tuyết rải, sương mù,
Mây bay lửng trên trời sao mệt óc!

Hát tình ca mà người nghe tưởng khóc.
Ai hiểu được lòng người thiếu quê hương
bỏ lại con tim từ buổi lên đường?
Nhìn biển cả bỗng rùng mình thấy sốc!

Chẳng biết mình khôn hay là ngu ngốc
quanh quẩn trong lòng: đã mất Việt Nam,
Vì bọn quan tham tay đã nhúng chàm...
Và người dân hiền lầm tin kẻ cướp!
4027 2a DemVeTranTrocung TramCTram
Mái tóc hoa râm có tròn mộng ước:
Sẽ có ngày về rợp bóng cờ bay?
Hay lại thăm quê như kẻ tù đày,
Trên chính quê hương mà như Từ Thức!
Cung Trầm
27/01/2021
***
3- Thơ : TẾT THẤY QUÊ NHÀ TRONG MẮT NHAU. ̣(Cung Trầm)
Chúng mình những kẻ mất quê hương
Ngày Tết nhìn nhau thấm đoạn trường
Ngồi bên lò sưởi tìm hơi ấm
Ôn chuyện ngày xưa mãi vấn vương
4027 3 TetThayQueTrongMatNhauCTr
Thuở ấy từng xanh mộng uyên ương
Song đôi háo hức chuyện thiên đường
Mộng tình thêu dệt diều căng gió
Muôn sắc chung quanh chỉ màu hường

Đẹp quá! Ôi thời tuổi yêu đương
Áo trắng trinh nguyên thuở đến trường
Phấn trắng bảng đen thời thơ mộng
Suốt đời in đậm nhớ cùng thương

Ngày Tết đang về nơi cố hương
Tay nâng ly rượu lòng chán chường
Ẩn hiện quê nhà trong đáy cốc
Nhìn nhau đáy mắt thấy quê hương.
4027 4 TetThayQueTrngMatNhauCTr
Cung Trầm
08/02/2021