User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Trăm Đóa Hoa Thơ & Hương Ấm Hồn Thơ & Viết Thơ Tình (Thơ)
***
1- Thơ : TRĂM ĐÓA HOA THƠ (Hoa Văn)
(Trích thi tập “TRẦM MỘT NÉT HOA”
của Hoa Văn sẽ xuất bản cuối Thu 2021)           
Dòng tình trăm đoá hoa thơ
Lung linh giọt nắng đôi bờ dung nhan
Mơ xưa mộng cũ cung đàn
Trăm năm sương khói buồn tan trăng tà
4053 1 TramDoaHoaThoHoaVan
Lối hồng rộn rã lời ca
Hương tình bát ngát thơm hoa rượu nồng
Đi về từ cõi hư không
Rồi mai sau cũng nghiêng lòng gió đi

Lá vàng nhuộm bóng tà huy
Câu thơ kim cổ nặng vì lòng son
Thời gian trôi chảy héo mòn
Viết đi viết lại chưa tròn dấu hoa

Dẫu cho hương nhạt phấn nhoà
Bổng trầm nốt nhạc lời ca bộn bề
Với người một thuở cung mê
Như hồng lối nhớ như kề cận vui

Mai sau lời cũng ngậm ngùi
Chút tư riêng thuở bồi hồi gió mưa
Yêu đời trăm đoá hoa thơ
Hồng em lối mộng tình hơ ấm tình.
Hoa Văn
Richmond, Virginia 3.7.2021
***
2- Thơ :  HƯƠNG ẤM HỒN THƠ (Hoa Văn)
Sáng nay thức dậy nỗi mừng
Đường hoa nắng lụa cõi lòng thi nhân
Nhớ lời xưa ngát hương trầm
Bồng bềnh mây gió thì thầm cơn mơ
4053 2 HuongAmHonThoHoaVan
Tình nào cho ấm hồn thơ
Mơ hồ tiếng vọng mơ hồ âm rơi
Trăm duyên lỡ một phận đời
Còn gì năm tháng ru lời tay chia

Nghĩ đi ảo giác buồn khuya
Ngày chưa sụp bóng chia lìa mắt sâu
Người yêu có nhớ về đâu
Chút yêu thương để ngàn sau ngậm ngùi

Gặp khi gió dập mưa vùi
Riêng tư lỡ một chỗ ngồi so le
Chắt chiu năm tháng vỗ về
Ân tình sương gió lời thề tương lai

Nghe đêm cõi nhớ thở dài
Bước đi sầu rụng bóng ai bàng hoàng
Đường về loi lẻ thênh thang
Bước chân lỡ bước vai choàng chiêm bao.
Hoa Văn
***
3- Thơ : VIẾT THƠ TÌNH (HoaVăn)
Ngồi viết thơ tình không biết mỏi
Đời cho còn được chút nguồn vui
Lợi danh giờ chỉ như con sóng
Bèo bọt gió mây bến ngậm ngùi
4053 3 VietThoTinhHoaVan
Đâu biết nơi nào giàu hạnh phúc
Không nhiều cũng ít chút sầu đau
Ở đâu không ít ngày rơi lệ
Từ lúc tóc xanh đến bạc đầu

Tự phong mình tạm là thi sĩ
Mai mốt đường về thêm chút hoa
Cùng chút hương tình thơm ngát toả
Chợt nghe son phấn buổi trăng tà

Mai kia tình cũng buồn như lá
Còn viết được gì gửi đến nhau
Thơ cũng cạn dòng duyên cũng bạc
Ý nào phận bút giấy nào đau

Dẫu sao đời cũng đôi tờ trắng
Tiếc nuối thời gian nghiệt ngã cùng
Xin viết hỏi lòng sao vội vã
Giấc mơ son sắt đến sau lưng

Hỏi gió cùng mây cũng biết thôi
Viết gì thêm đẹp phận con người
Tình yêu biển rộng mông mênh quá
Trang giấy tơ tằm giấc mộng trôi.
Hoa Văn 2019