User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thu Trầm Tư & Thu Về Vướng Mắc Suy Tư & Hạnh Phúc Luôn Đuổi Theo Ta (T)
*****
1- Thơ : THU TRẦM TƯ (CungTrầm)
4221 1 ThuTramTuCgTram
Mùa Thu về nhuộm màu hoa - lá
Nhắc loài người hối hả sống mau
Tóc xanh dần đổi bạc màu
Thanh xuân đi mãi ngàn sau chẳng về

Rừng thay lá nai vàng ngơ ngác
Giữa sương mù đi lạc về đâu?
Nơi đâu thì cũng lo âu
Chung quanh thú dữ, thành sầu riêng mang

Giữa nhân trần ta như nai lạc
Sống nghĩa nhân, ủy thác, tin yêu...
Bừng con mắt tỉnh về chiều
Than ôi rách nát với nhiều đắng cay
4221 1a PhanTaNhuChiecLaCT
Thu trầm tư ngẫm về thân phận
Chiếc lá vàng lận đận Thu sang
Phận ta một chiếc lá vàng
Cuối thu mưa bão, đông tàn về đâu?

Cung Trầm
11-09-2021
*****
2- Thơ : THU VỀ VƯỚNG MẮC SUY TƯ
Thu về nằng nặng không gian
Nghe sâu tâm thức ngút ngàn suy tư:
Đời này là thật hay hư?
Có là bể khổ giống như người đồn?
Là bình minh hay hoàng hôn?
Chết là thể xác, linh hồn thiên thu?
4221 2 ThuVeVuongMacSuyTuCTram
Lắng nghe trong cõi sương mù
Hình như có chiếc lá thu lìa cành
Lá đã vàng hay còn xanh?
Mà sao lá lại lìa cành làm chi?
Người sinh ra để rồi đi
Vậy thì ta có khác gì cỏ cây?

Nhạc vàng than vãn đâu đây
Hay lòng thổn thức vì đầy ưu tư!
Hình như...chắc là...hình như
Có con bướm trắng mang thư từ trời
Cho ta? Hay là cho người?
Tin mừng? Hay tắt nụ cười trên môi?
Cung Trầm
12-09-2021
*****
3- Thơ : HẠNH PHÚC LUÔN ĐUỔI THEO TA
4221 3 HanhPhucLuonDuoiTheoTaCTram
Hạnh phúc luôn đuổi theo ta
Cớ sao cứ mãi bôn ba đi tìm
Từ bỏ hạnh phúc bình yên
Chạy theo danh – lợi hão huyền hư không

Việc làm, xe, nhà có xong
Không chịu vui hưởng đèo bồng đại gia
Quan trường lặn hụp xông pha
Đêm nằm bên vợ thở ra, chán chường
Sao không ôm ấp người thương
Thỏa vui hiện tại thiên đường sẻ chia
Mơ chi chuyện mũ, chuyện hia
Bên chồng vợ phải đầm đìa lệ rơi
4221 4 HanhPhucCTram
Hạnh phúc đâu có xa vời
Trong tầm tay cả, bạn ơi, dễ dàng
Chẳng đòi phải giàu, cao sang
Chỉ cần mái ấm rộn vang tiếng cười
Cần chi so sánh với người
Chạy đua đánh mất nụ cười, niềm vui
Sức khỏe, chia sẻ ngọt bùi
Vun bồi mái ấm là vui thỏa rồi

Hạnh phúc đơn giản vậy thôi
Có gì quá khó, bạn ơi. Dễ mà
Hạnh phúc, bất hạnh do ta
Quyết tâm, hiểu đúng, thật thà dựng xây.
4221 5 HanhPhucCTram 
Cung Trầm
16-09-2021