User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Nhân Cách & Nỗi Hờn Bức Tử & Cuồng TRUMP (T)
*****
1- Thơ : NHÂN CÁCH (Bác Tha Hương)
(cảm tác khi thấy bà Pelosi xé tờ copy diễn văn
của TT Donald Trump)
4255 1 NhanCachBaTHg
Chèn ơi, bà ở Cờ Hoa
Lại là chủ tịt mà bà rứa ư ?
Chẳng thích Tông, thì ừ, chẳng thích
Nhưng trước bao ống kính truyền thông
Bốn phương Nam BắcTây Đông
Người trên thế giới họ trông thấy bà
Làm một việc thiệt là bất xứng
Với nhân thân và chức vụ bà
Bà cho rằng xé nó ra
Copy Tông chuyển, thế là ngon sao?
Nè, thế giới nhìn vào, dị nghị
Về hành vi thô bỉ của bà
Trễ rồi, bà lột trần ra
Cái nhân cách ấy thực là ...hết chê !
Tính cách ấy nên về chăn ngựa
Thích hợp hơn đứng giữa công quyền
Ăn lương bằng thuế dân hiền
Mà bà chỉ biết làm phiền cho dân
Còn những việc tối cần cho nước
Bà hết mình cản bước Tông Tông
Bà mê thế giới đại đồng
Muốn đưa nước Mỹ vào gông cộng Tàu ?
Chán bà qúa, cái đầu bà bự
Nhưng óc bà nó cứ tí teo
Cho nên nhân cách bà nghèo
Copy bà xé, eo sèo nước dân !
Tôi mong chóng đến lần bầu tới
Bầu cho bà về với chị Hiêu
Với anh Ma đặng sáng chiều
Ngồi ôm nấm mộ làm xiêu Huê Kỳ
Bác Tha Hương
*****
2- Thơ : NỖI HỜN BỨC TỬ (Ngô Minh Hằng)
(Riêng về Michael Richard Pence)
4255 2 NoiHonBucTuNMH
Đúng như thế đấy ông Pence ơi
Ông sẽ muôn năm nhục tiếng đời
Khi búa rằng "Biden đắc cử" ...
Là xong. Đất nước bị chôn vùi !

Là xong, dân chủ với nhân quyền
Xương máu bao đời của Tổ Tiên
Tất cả tan tành như Hiến Pháp
Lương tâm, sự thật đã thua tiển!

Tương lai đất nước kể từ nay
Sẽ tối như đêm chẳng đợi ngày
Trước một tương lai là cộng sản
Ngàn đời người oán hận ông đây !

Việt Nam xưa có Dương Văn Minh
Dâng giặc quê hương để lợi mình
Nước Mỹ ngày nay Pence cũng thế
Dâng quê cho một lũ chằng tinh !

Việt Nam, Mỹ Quốc thật là xa
Bốn sáu năm sau ấy thế mà
Lịch sử đau buồn kia lặp lại
Nỗi hờn bức tử lại gần nha !

Bàn tay Tàu cộng đã tung hoành
Phản quốc, thay lòng để ố danh !
Bức tử Hoa Kỳ, Pence bức tử !
Vì Pence, nước Mỹ hết an lành !!
Ngô Minh Hằng
Tháng 03.2021
*****
3- Thơ : CUỒNG TRUMP ?! (Ngô Minh Hằng)
4255 3 CuongTRUMPNMH 
"Cuồng Trump" ? Đâu chỉ mình ai
Hoa Kỳ, bảy bốn triệu ngoài "cuồng Trump"*
Đấy là đạo lý, lương tâm
Vì Trump yêu nước, vì Trump thương nhà
Và vì mục đích MAGA
Đầm lầy ông tát, Cờ Hoa ông bồi
Có ông, đất nước rạng ngời
Bốn năm hạnh phúc sáng tươi từng nhà
Nên ai trung hậu, thật thà
Công bằng, hiểu biết rất là yêu ông !
Còn bày thân cộng thì không
Chúng mua báo chí, truyền thông, một bày
Bẻ cong ý tốt, lời ngay
Dựng tuồng chụp mũ, tối ngày gieo oan
Vẽ ông thành kẻ tham tàn
Vu ông là kẻ mưu toan hại người
Thực ra, chính chúng hại đời
Dã tâm, chúng đã phá tơi sơn hà
Ngậm tiền cộng sản Trung Hoa
Bịp dân, phản nước, đô la chúng giàu
Chúng làm Đen - Trắng ghét nhau
Giá xăng, thực phẩm, nhu cầu leo thang
Phát tiền thất nghiệp thả giàn
Làm ung xã hội, mục tàn lương tâm
Deep State, một thế lực ngầm
Bù nhìn chúng dựng, chúng cầm dây cương
Chúng làm hèn yếu chính trường
Năm châu, đệ nhất siêu cường tàn phai ...

"Cuồng Trump" đâu chỉ mình ai
Hoa Kỳ, bảy bốn triệu ngoài "cuồng Trump"!!!
Ngô Minh Hằng
Tháng7/2021
* Cuộc bầu cử ngày 3/11/2020 Trump có 74.188.990 phiếu bầu đếm được, không kể những phiếu bị tráo, bị vất đi.