User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tết Cô Vy (TT) & Tình Em & Có Phải Em Là...& Chút Tâm Sự Của Một “Người Thua Cuộc” (T)
*****
1- Thơ tranh : TẾT CÔ VY (Cung Trầm)
4370 1 TetCoVyCTram

Designed by Nắng Cali

*****
2- Thơ : TÌNH EM (Cung Trầm)
4370 2 TinhEmCTram
Tình em biển rộng trùng khơi
Thuyền anh bơi lội một đời biển ru
Tình em trải rộng thiên thu
Cho anh làm kẻ vén mù, ngăn mưa
Tình em muôn sợi nắng thưa
Anh gom bó lại cho vừa yêu đương
Tình em bóng dáng thiên đường
Anh chiên ngoan đạo vấn vương mãi hoài
Tình em là cả tương lai
Anh xin phấn đấu trọn đời trăm năm
Tình em là ánh trăng rằm
Tim anh thấm đẫm ánh trăng nhiệm mầu
Ánh trăng xoa dịu niềm đau
Ánh trăng che lấp khổ sầu vương mang
Tình em hơi thở nồng nàn
Hương yêu ngây ngất trọn đàng ta đi.
Cung Trầm
14-01-2022
*****
3- Thơ : CÓ PHẢI EM LÀ...(Cung Trầm)
4370 3 CoPhaiEmLaCTram
Có phải em là sen hồng thơm ngát
Giữa đầm bùn không bị lẫn mùi sen
Năm mươi năm trong cõi tạm bon chen
Em vẫn vậy, nghĩa tình không phai nhạt

Có phải em là cánh đồng bát ngát
Cánh đồng vàng vui thỏa cánh cò bay
Mùi hương đồng cò hồn ngất ngây say
Xếp cánh mộng đôi chân trần vui bước

Có phải em là nàng tiên ban phước
Cho đời anh có được vạn ngày vui
Khi trần gian còn lắm kẻ ngậm ngùi
Cảm ơn em những gì anh có được

Ta đâu cần đến con chim ô thước
Bắt nhịp cầu vào tháng Bảy mưa ngâu
Nếu cả năm là những chuỗi nghày sầu
Thì gặp gỡ một ngày chi trầy xước
4370 4 CoPhaiEmLaCTram
Cùng tạ Chúa, cảm ơn Ngài ban phước
Cho đôi ta và hết thảy gia đình
Cả cuộc đời dù đêm tối, bình minh
Vẫn vui thỏa ngày sau như ngày trước
Cung Trầm
14-01-2022
*****
3-Thơ : CHÚT TÂM SỰ CỦA MỘT “Người Thua Cuộc” (Cung Trầm)
4370 5 ChutTamSuCTram
Hơn nửa đời người xa cách quê hương
Nhìn tuyết rơi mà thấm nỗi đoạn trường
Lúc buồn lúc vui nhạt nhòa lẫn lộn
Khi cuộc đời sắp tắt nắng hoàng hôn

Sóng thời gian đưa xa bờ nhân thế
Thuyền vượt biên thăm thẳm giữa trùng khơi
Vẫy tay chào từng ngày xa cõi đời
Đến gần hơn Đấng Cha Trời, Thượng Đế

Bốn mốt năm xưa đã từng như thế
Bỏ “nước thiên đàng” về “chốn tây phương
Cũng từng ấy năm thương nhớ quê hương
Mong đợi ngày về, đợi hoài chẳng thể

Những ngày cuối năm lòng buồn vô kể
Tết nơi quê nhà héo hắt con tim
Thân thương xưa nay đã mất dấu tìm
Đã mất tích ngay trên quê hương Việt

Là công dân ai mà không tha thiết
Mong muốn quê mình hạnh phúc, ấm no
Ai chẳng buồn, lòng chẳng thấy âu lo
Khi đất nước là nhà tù vĩ đại
4370 6 ChutTamSuCTram
Bốn mốt năm lưu vong thương nhớ mãi
Mưa nắng bạc đầu mong đợi mùa xuân
Tuyết Đông tan hay là lệ rưng rưng
Đang đẫm ướt trí – lòng “người thua cuộc”
Cung Trầm
15-01-2022