User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thơ XH : Mộng Phục Hưng-Buồn Trăn Trở-Xuân Hy Vọng-Vườn Rau Lộc Hưng.
***
Xướng : Mộng Phục Hưng (NMH)
Canh Tý vui Xuân, giữa tiệc mừng
Nghe hồn sông núi khóc rưng rưng
Niềm đau mất nước sầu khôn dứt
Nỗi hận tan nhà xót chẳng ngưng
Bốn chục năm xa miền cố quận
Nửa đời lưu lạc xứ người dưng
Tóc xưa xanh thế nay thành bạc
Vẫn đắng bên lòng mộng phục hưng
3608 1 MongPhucHungNMH
Ngô Minh Hằng
*
Họa 1 : Buồn Trăn Trở (DT)
Đã mấy chục năm chưa được mừng
Qui hồi cố quốc lệ tràn rưng
Thân tàn xứ lạ buồn trăn trở
Ma dại quê người khổ chẳng ngưng
Trú tạm dừng chân thành vĩnh viễn
Nhận chằng "quê cũ" dẫu rằng dưng
Da mồi tóc bạc còn chờ đợi
Chân chậm mắt mờ nào nước hưng.
3608 2 BuonTranTroDThuong
Doãn Thường, 28-12-2019
*
Hạo 2 : Xuân Hy Vọng(VN)
Xuân về nâng chén rượu thơm mừng
Mong ước Việt Năm hết lệ rưng
Đảng trị độc tài mau chấm dứt
Hán nô nham hiểm chóng tàn ngưng
Quê cha đổ nát nên thương cảm
Đất mẹ điêu tàn chớ dửng dưng
Hiệp lực cùng nhau xây dựng nước
Giang sơn tiên tổ vững bền hưng
3608 3 XuaHyVongVNgoc
Văn Ngọc
*
Họa 3 : Vườn Rau Lộc Hưng (ĐXĐ)
Đón xuân Canh Tý lấy chi mừng
Mất sạch vườn rau giọt lệ rưng
Lãnh chúa hung tàn mưu chẳng dứt
Bầy tôi hách dịch kế không ngưng
Dân làng khốn khổ lòng ngao ngán
Chúng nó giàu sang dạ dửng dưng
Trấn lột ban ngày như lũ giặc
Cưỡng thu tài sản bảo rằng hưng
3608 4 VuonRauLocHungDXDai
Đoàn Xuân Đài