Lâu rồi em không làm thơ
Như lâu rồi ,
em không có ai hò hẹn
Cuộc sống luôn không trọn vẹn
Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo
Giữa dòng đời,
khắc khoải gieo neo
em ngụp lặn, lội ngược dòng hạnh phúc
hối hả thêm,
khi tuổi đời hối thúc
vẫn không dám bước lên, sợ vấp ngã đời mình
Nên ngậm ngùi, đầu cúi xuống lặng thinh
Đường kẻ tóc,
thưa dần theo năm tháng.
Thấy con tim mình
Cạn đi phần lãng mạn
Như cành khô, thu, rụng hết lá vàng
Như ngày sắp tàn,
ánh nắng buồn, hấp hối hoang mang
rồi bóng tối sẽ phủ trùm vạn vật
Em, không còn gì để mất
Có còn chăng, tiếng khóc lúc xa đời.
Vân Hà